Bài viết của Facebooker Trần Tuyết Mai đang được share rầm rộ trên các group, em đăng lên đây nhờ các bác tư vấn, kiểm chứng xem thực hư ra sao:
Đúng là văn hoá FLC. Cơn khát tiền đang dâng cao ...
Sau khi khua chiêng gõ mõ về sự thành công của vụ đấu giá đất tại Đại mỗ tại khu đất ĐM1 vơi mức trúng đấu giá là 860 tỷ đồng , thổi tung trời giá cổ phiếu , ngay lập tức FLC đã khiến Hà Nội ăn 1 vố đau điếng khi DN đấu giá xong nhưng lại không có tiền nộp vào ngân sách.
Sau 1 năm rưỡi bùng vụ đấu giá đất, bỗng FLC lại quay lại với một văn bản chứng nhận với độ “loè cao” khi công bố hợp tác với công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây dựng đô thành Hà Nội để phân phối sản phẩm tại chính dự án đấu giá bỏ cọc này trong khi vẫn chưa nộp thêm một đồng nào cho Hà Nôi và cũng không biết có bị Hà Nội thu hồi hay không ?
Và để tạo lòng tin cho khách hàng , với trí tuệ siêu phàm của người làm luật, khách hàng được đưa đến phòng kế toán của FLC để nộp tiền cho tin tưởng, rồi đưa tay khách hàng ký vào văn bản thoả thuận với với một công ty khác theo kiểu mình vô tội.Trong khi chưa phải đất của mình đã huy động 100 phần trăm giá trị đất. Với kiểu trói phí môi giới kiểu ( như văn bản phía dưới) và những điều khoản bất lợi cho khách hàng theo kiểu “ tao đã nói rõ cho mày rồi, mày ngu thì mày chết “ Thì chắn chắn , tiền đã vào rọ FLC còn lâu mới lấy ra được .
Và cơn khát tiền là ở đây chứ ở đâu..? Còn tiền huy động trái phép của khách hàng đi đâu về đâu.. chắc chỉ anh Q mới biết được .
Còn ở Quảng Ninh có nhiều thông tin chắc chắn, nhà đầu tư Hà Nội nghe xong phải phát sốt phát rét...
Link nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741800536180840&set=pcb.741800576180836&type=3&theater&ifg=1