Về quê làm tự do giảm gánh nặng mua nhà Hà Nội
Xuân Quỳnh (27 tuổi, Thanh Hóa), quyết định nộp đơn nghỉ việc tại công ty ở Hà Nội với mức thu nhập 12 triệu đồng/tháng, để về quê làm tự do.
Quỳnh tốt nghiệp đại học nghệ thuật, sau đó không theo đúng ngành mà xin sang làm cho một công ty chuyên về phần mềm bán hàng. Chàng trai quê luôn mơ ước gắn bó với Hà Nội, tuy nhiên sau ba năm đi làm, áp lực công việc và giá nhà Hà Nội tăng chóng mặt khiến anh chán nản.
"Số tiền kiếm được chẳng đuổi kịp giá nhà và giá sinh hoạt tại Hà Nội", Quỳnh nói. Chàng trai làm việc suốt ngày, thậm chí nhận tăng ca, không có cả thời gian hẹn hò, với mong muốn tăng thu nhập.
Nhưng, khi nhìn lại số tiền tiết kiệm chỉ đủ mua vài ba mét vuông nhà Hà Nội, anh lắc đầu ngao ngán.
"Tôi không dám nghĩ đến chuyện mua được nhà Hà Nội, khi giá chung cư ngoại thành dao động 40-60 triệu đồng/m2, nội thành 80-100 triệu đồng/m2. Điều này quá sức với một người trẻ từ quê lên phố lập nghiệp, gia đình không có tài chính để hỗ trợ như tôi", chàng trai 27 tuổi cho hay.
Quỳnh từng mong có thể mua được nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, sau tìm hiểu anh thấy càng xa vời với giấc mơ có nhà Hà Nội.
"Công việc của tôi cơ bản ổn định, nhưng không có đột phá. Để có thể mua nhà, cưới vợ thì mức lương như này suốt đời, tôi chỉ đi ở trọ", Quỳnh chia sẻ.
Nhìn một số bạn bè chuyển hướng về quê kinh doanh, làm tự do ở quê vẫn phát triển, lại không lo gánh nặng mua nhà. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Quỳnh bàn với mẹ, quyết định từ bỏ công việc ở Hà Nội và trở về Thanh Hóa.
Về quê xây nhà trước để chuẩn bị rời Hà Nội
Anh Lê Nam (36 tuổi, quê Phú Thọ), cũng có ý định về quê sinh sống để giảm bớt gánh nặng mua nhà, tránh việc phải chắt bóp từng đồng trả nợ. Tuy nhiên, thay vì nghỉ việc ngay, anh quyết định thuê trọ và sử dụng tiền tiết kiệm để sửa nhà ở quê.
"Đây là bước đệm mà tôi chuẩn bị để vài năm nữa về quê ở hẳn", anh chia sẻ.
Dù không còn muốn ở lại Hà Nội, anh Nam nhận thức rằng cần có sự chuẩn bị chu đáo. Nếu về quê ngay, vợ chồng anh sẽ gặp khó khăn vì chưa có việc làm ổn định, tiền tiết kiệm chỉ đủ để xây nhà. Do đó, họ quyết định thuê trọ, ở lại Hà Nội đi làm thêm vài năm để tích lũy vốn.
"Thu nhập của hai vợ chồng tôi cộng lại một tháng là 30 triệu đồng, trừ tiền ăn uống, sinh hoạt, thuê trọ, học hành của hai con tại trường công, vẫn tiết kiệm gần 10 triệu đồng/tháng", anh Nam cho hay.
Tuy nhiên nếu lựa chọn mua nhà, số tiền tiết kiệm này sẽ chẳng đủ để trả nợ ngân hàng.
"Mua nhà ở Hà Nội là ước mơ của nhiều người, nhưng cần cân nhắc đến tài chính của gia đình", người đàn ông nói.
"Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc sống bon chen ở Hà Nội trong hai năm tới, thật may mắn là cả vợ và các con của tôi đều thích về quê", anh Nam chia sẻ.
Nguồn: Dân trí