3 năm sau, chủ đầu tư này lại tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Khách hàng sẽ được lựa chọn một trong hai phương án: Một là nhận căn hộ ở dự án khác với số tiền đã nộp sẽ được khấu trừ khi bàn giao. Hai là bị chấm dứt hợp đồng và chờ đợi chủ đầu tư sắp xếp được tài chính để hoàn trả tiền.
Cả hai lần, chủ đầu tư cocobay đều đơn phương ra quyết định, khách hàng là người bị động, bức xúc thì khiếu kiện, nhưng cũng chỉ như kiến kiện khoai. Quyết định đơn phương lần này, một lần nữa Cocobay Đà Nẵng ko chỉ khiến khách hàng khốn đốn mà còn khiến thị trường BĐS, phân khúc condotel một lần nữa chết lâm sàng, giờ là chết hẳn chứ không còn chết dở nữa dù nhà nước có mở một trăm cuộc hội thảo, hàng ngàn cuộc hội nghị giải cứu condotel trong mấy năm qua.
Có người hỏi tôi, giờ khách hàng muốn kiện chủ đầu tư Cocobay thì tiến hành như thế nào, tội lừa dối khách hàng chẳng hạn, tôi bảo thế thì gửi đơn kiện Christino Ronaldo đi, bằng chứng rõ ràng nhất là anh ta nhận tiền quảng cáo láo cho một dự án khiến nhiều người tin tưởng anh ta mà xuống tiền, chứ chủ đầu tư bây giờ, có khi không còn là Thành Đô nữa để mà kiện.
Cocobay đã đổi chủ chưa? Tin đồn thì nhiều, anh nọ, chị kia, nhưng tin chính thức thì chưa có. Nhưng nếu chuyện đổi chủ đúng như đồn đoán, thì việc đầu tiên chủ mới tiếp quản dự án này cần làm đó là hãy tử tế và trách nhiệm với những khách hàng đã xuống tiền mua dự án này từ 9-10 năm nay và chưa từng được đối xử công bằng vì người bán luôn giơ con bài cùn bẩy cùn bây, vài bữa lại len lén ra một cái thông báo đơn phương, đẩy người mua vào thế khó còn chủ đầu tư "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi".
Kinh doanh kiểu ấy, là vô đạo đức!
—-
Nguồn: Lê Thanh Lương