Nhưng với vợ chồng mình, câu chuyện lại đi theo một hướng khác hẳn, và bây giờ nhìn lại, mình thấy may mắn vô cùng với quyết định "liều lĩnh" ngày ấy.
Nhớ lại năm 2019, vừa cưới nhau xong, hai đứa thuê một căn chung cư nhỏ. Lương mình lúc đó 6 triệu, chồng 20 triệu. Tổng thu nhập chưa tới 30 củ, nhìn giá nhà Hà Nội lúc đó thôi đã thấy chuyện mua bán nó xa vời như hái sao trên trời vậy.
Ấy vậy mà đến năm 2020, tụi mình lại "xuống tay" một pha mà giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi run! Tụi mình quyết định đặt cọc mua một căn hộ 73m² với 2 phòng ngủ, giá 1,8 tỷ. Tính luôn chi phí hoàn thiện nội thất và thiết bị này kia nữa là tổng cộng hết 2 tỷ tròn.
Bạn biết tụi mình có bao nhiêu tiền mặt không? Vỏn vẹn 100 triệu tiền mặt thôi! Cộng thêm chút vàng cưới gom góp, vay mượn người thân được thêm 500 triệu nữa là hết vốn tự có. Còn lại thì dĩ nhiên là phải nhờ cậy ngân hàng giải ngân trong 20 năm rồi.
Thật sự, cái khoảnh khắc ký cọc 50 triệu, tay mình run lẩy bẩy. Run vì không biết bao giờ mới trả xong nợ, lo lắng với cái gánh nặng tài chính khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu. Nhưng phải thừa nhận, chính cái quyết định có 100 triệu mà dám mua nhà 2 tỷ đó đã làm thay đổi hai vợ chồng mình hoàn toàn. Tự nhiên biết lên kế hoạch dòng tiền, biết siết chi tiêu từng đồng, và quan trọng nhất là phải tìm cách tăng thu nhập chứ không thể dậm chân tại chỗ được nữa.
Trong thời gian chờ nhận nhà (9/2021), mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mình nghỉ hẳn công việc văn phòng ổn định để chuyển sang kinh doanh mảng mẹ và bé – ai ngờ thu nhập lại tốt hơn bất ngờ. Chồng mình cũng có thêm khoản thưởng từ công trình. Từng đồng tích cóp được, từng đợt thanh toán cho chủ đầu tư, vừa áp lực đó, nhưng đồng thời cũng thấy tràn đầy hy vọng. Nó giống như việc mình đang đổ mồ hôi công sức để xây từng viên gạch cho tương lai của mình vậy.
Ngày dọn về nhà mới, căn hộ đó không hề hoành tráng như mơ, nhưng nó là “tài sản đầu tiên” của hai đứa, là một nơi để cả hai yên tâm gây dựng gia đình.
Và kết quả ngọt ngào nhất là gì? Sau 5 năm cố gắng cân đối chi tiêu, dốc sức trả dứt nợ gốc lẫn lãi, tụi mình không chỉ có căn nhà đầu tiên đó mà còn chuyển sang được một căn hộ thứ hai ấm cúng và tiện nghi hơn.
Mình nhận ra một điều sâu sắc: Mua nhà không chỉ là chuyện tiền bạc, nó còn là một cột mốc để mình trưởng thành. Nó ép mình phải học cách tính toán, phải kiên trì và biết nhìn xa hơn. Căn nhà đó là động lực để hai vợ chồng cùng tiến lên, chứ không phải là vòng kim cô trói buộc.
Thuê nhà hay mua nhà, không có lựa chọn nào là đúng cho tất cả mọi người. Nhưng với tụi mình, quyết định "xuống tiền" năm đó, dù áp lực đến đâu, vẫn là viên gạch đầu tiên và vững chắc nhất cho hành trình an cư lạc nghiệp sau này.
Giờ đây, nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn mình tự tay chăm chút từng góc, mình thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc.
Mình xin phép được nhả vía may mắn và động lực này cho tất cả các bạn nào đang có kế hoạch mua nhà ở Hà Nội có nhà liền, và bạn nào muốn ra ở riêng cũng sớm có căn nhà nhỏ xinh để có thể tự tay chăm sóc, tô điểm cho tổ ấm của chính mình nhé! ❤️