Thứ nhất là về vệ sinh. Ai cũng biết, chó sẽ đi vệ sinh ở trong "lãnh địa" của nó. Và dễ thấy nhất là nó sẽ đánh hơi tới "biên giới" của nó và...oke, một "dấu mốc" ở đó. Nếu ở nhà phố thì bạn sẽ dễ thấy nhất là sáng sớm, các boss sẽ tìm các gốc cây bên đường của nó rồi đánh dấu. Còn ở chung cư, thường sẽ là các công viên. Đây là vấn đề vệ sinh chung của khu phố/chung cư.
Thứ hai, là mức độ an toàn. Chó là loài trung thành, và dĩ nhiên, không ai được chạm vào các Sen khi boss chưa cho phép. Chó có thể ngẫu nhiên tấn công con người xung quanh mà nó cho là có thể sẽ tiếp cận chủ của nó. Hoặc xui hơn là người đó có mùi hương của một con chó khác khiến nó trở nên hung hăn hơn vì nghĩ đang bị mất lãnh địa. Tin tôi đi, con chiahuahua nhỏ xíu cũng dữ lắm, hay bạn nghĩ Poodle hiền á, đụng tới chủ nó là nó dí cắn không buông đâu. Và còn nhiều loài khác nữa, nào là pull, husky (ngáo ngáo chứ cũng có độ nguy hiểm với trẻ con nha), becge, rott,... Bên cạnh đó, vấn đề tiêm phòng dại hay côn trùng ký sinh trên chó cũng là một điều đáng quan tâm...
Thứ ba, cái này xàm nhất nè - tiếng ồn. Một số loài chó có thói tru đêm, từ nhỏ tới to, mà nó tru ko phải ngày nào cũng tru, thích hôm nay tru, bữa sau nghĩ...rất tùy hứng. Có hôm chủ đi về trễ, boss bị bỏ đói là nó tru tới khuya (nhà hàng xóm cách mình 50m mà vẫn nghe chó nhà bên đó tru). Ở chung cư còn ác chiến hơn, một con tru là có khi cả block tru theo, rồi nhà nhà khỏi ngủ :))))
TẤT NHIÊN VẪN SẼ CÓ NGƯỜI NUÔI CHÓ, NHƯNG...
Ai cũng đang nghĩ về sự hiện đại, sự tư do: "tôi bỏ tiền mua nhà, tôi nuôi chó của tôi liên quan gì mọi người..." Nhưng như mình nói ở trên, chó nó cũng có đặc tính, và cái tự do của bạn đang chạm vào sự tự do của người khác thì đó không còn lại sự tự do xã hội nữa. Đó là khởi đầu của xung đột.
Không thể nói cấm hẳn chó được. Một số chung cư, khu dân cư cũng không cấm mà là một sự hợp tác hòa bình. Chó nuôi cần có sự khống chế về số lượng, độ an toàn. Mình thấy nhiều chủ rọ mõm, tiêm phòng cho chó, thậm chí ngồi hốt ...sau khi boss đi vệ sinh xong, rất chú ý đến cộng đồng. Thế nên mình cũng ủng hộ trên một tinh thần xã hội về sự yêu thích thú cưng. Nhưng không đồng nhất với việc bị làm phiền.
Còn bạn, bạn thấy nuôi chó ở chung cư/khu dân cư có nên không? Cần có những biện pháp nào để nhưng người hàng xóm có thể chấp nhận sự tự do của nhau này? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé.
Bài viết là góc nhìn cá nhân về việc nuôi thú cưng ở chung cư/khu dân cư, không đại diện cho tổ chức hay thế lực công kích bán sản phẩm BĐS nào cả.
Đặng Hồng Phúc