Một góc nhìn khác về bất động sản Vân Đồn: Ai cũng tin đất Vân Đồn rồi sẽ sốt. Vậy là Đất Vân Đồn sốt thật.
Những người "gieo" niềm tin đất Vân Đồn sẽ sốt, đã thắng lớn. Họ lẳng lặng "truyền lửa" sang tay người khác. Người khác lại truyền lửa sang tay người khác nữa....
Ai là người hưởng lợi?
Là nhà đầu tư đến trước, dám mạo hiểm. Là đội ngũ môi giới khoắng cho nước đục để bắt cá, từ cá kình đến đòng đong!
Và hơn ai hết, là một số chủ đầu tư. Họ đã bán ra nhỏ giọt. Hoặc đưa ra thị trường những suất "ngoại giao", hoặc những suất "đặt cọc giữ chỗ".
Cò đất đẩy giá, người cầm lửa cũng phải đẩy giá, vô tình tạo mặt bằng giá rất cao cho chủ đầu tư.
Câu chuyện sốt đất Vân Đồn có vẻ đang được dàn dựng giống chuyện sốt đất Hà Nội những năm 2009 - 2010, khi đất Hà Nội sốt khắp nơi, tăng phi mã.
Rồi Bụp! Bụp! Bụp! Bong bóng vỡ. Hàng vạn, trăm vạn nhà đầu tư mất tiền để "vỗ Béo" một nhóm nhà đầu tư, đầu cơ.
Biết Đâu Vân Đồn sau năm 2019 chả giống Hà Nội sau năm 2009 - 2010?...